Sự tuyên truyền để  phụ nữ đánh bom tự sát là “mức độ cao nhất của sự tàn bạo xấu xa nhất của nhân loại”, nhà trí thức Hồi giáo Hafid Ouardiri ở Genève khẳng định.

Ông trả lời báo Công giáo Thụy Sĩ về việc một phụ nữ tự sát bằng chất nổ trong vụ lực lượng đặc nhiệm Pháp đột kích sáng thứ tư 18 tháng 11 ở Saint-Denis, vùng ngoại ô Paris.

d88014a6d57cca17770f6a706700b34e“Phụ nữ là hình ảnh của người mang lại sự sống và tình yêu lại biến thành dụng cụ chết chóc, hận thù là đi ngược với tất cả mọi giá trị tôn giáo và nhân đạo”, ông Hafid Ouardiri gằn mạnh từng tiếng, ông là Giám đốc Trung tâm Entre-Connaissance, ở Genève.

Thi thể của một phụ nữ được tìm thấy trong vụ đột kích sáng thứ tư 18-11 ở Saint-Denis. Đương sự đã bật kíp nổ của dây thắt lưng chất nổ trước khi lực lượng đặc nhiệm tấn công vào căn hộ, nơi các tên khủng bố bị tình nghi nhúng tay vào vụ tấn công chiều thứ sáu 13 tháng 11 ẩn núp. Một người khác có mặt trong căn hộ cũng bị chết và 8 người khác bị bắt.

Họ nghĩ họ phục vụ cho chính nghĩa

Ông Hafid Ouardiri nhấn mạnh, những người đánh bom tự sát thường là những người có tinh thần yếu đuối nên dễ bị nhồi sọ. Ông cho biết nhiều phụ nữ ở trong hàng ngủ những kẻ khủng bố vì họ nghĩ họ phục vụ cho chính nghĩa. “Thường đó là những người thất vọng, bám vào các giá trị công chính, nghĩ mình phải chiến đấu chống bất công xã hội”, nhà trí thức người Genève giải thích. “Những người tuyên truyền” không những hứa hẹn thiên đàng cho họ mà còn làm cho họ tin là họ cộng tác vào việc thay đổi thế giới. “Những người này thường không có một tinh thần bình thản, đầu óc họ đầy phẫn nộ”, ông phân tích. Những người đánh bom tự sát, chung chung, là những người trẻ đã làm những chuyện làm cho họ cảm thấy nhục nhã, họ hành động vì sợ xuống hỏa ngục. Những người tìm cách xúi giục họ cho mục đích của mình, thường nhồi sọ họ, cho rằng đi khủng bố là để “chuộc tội”, ông Ouardiri giải thích. Ông nói rõ, kinh Coran cấm tự sát, và hành vi đánh bom tự sát cũng như các vụ giết người khủng bố không dính gì với truyền thống Hồi giáo cũng như không có trong bất cứ một tôn giáo lớn nào.

Đứng trước sự man rợ này, ông Hafid Ouardiri kêu gọi không được buông tay, phải tiếp tục đi chung trên con đường tìm hiểu nhau. “Và điều cần thiết phải làm là tái nhân đạo hóa xã hội, các giá trị của chúng ta trên nền tảng những gì chúng ta cùng có chung với nhau”, ông nhấn mạnh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch / phanxicovn | November 20, 2015

Theo: cath.ch, Raphael Zbinden, 2015-11-19

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch