Lm_ND_ChanTheo tin từ Toà Giám Mục Bắc Ninh, Cha Cố Inhaxiô Nguyễn Đức Chấn mới qua đời lúc 15 g00 ngày Thứ Hai, 28.11.2016, tại Tu viện Thánh Giuse, Dòng nữ Đaminh Bà Rịa. Gx, Từ Đức. Thủ Đức.

– Cha cố I-Nha-xi-ô sinh ngày 15 tháng 6 năm 1916, tại giáo xứ Đạo Ngạn – giáo phận Bắc Ninh.

– Thụ phong linh mục năm 1944 (đến nay năm 2016) : 72 năm linh mục.

– Hưởng thọ : 100 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 08g thứ Năm ngày 01-12-2016 tại nhà thờ giáo xứ Từ Đức, Thủ Đức, Giáo phận Sài Gòn, do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ sự.

+ Nghi thức tẩm liệm : 08g00 Ngày 29.11.2016, do Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Gp Bắc Ninh chủ sự. Ngay sau đó là Thánh Lễ đồng tế cầu nguyện cho Cha Cố I-Nha-xi-ô. Tham dự Nghi Thức Tẩm liệm, Nhập quan có đông đủ thân nhân gia tộc của cha cố và quý sơ Dòng nữ Đaminh, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, Cha cố Giuse Nguyễn Văn Tăng và Cha Giuse Nguyễn Văn Nam, Đại Diện Đức Cha BN ở Miền Nam kiêm giám đốc Nhà Hưu Dưỡng các linh mục BN. Quý thân bằng quyến thuộc, đại diện anh em ATN. cùng tham dự.

– Trong thánh lễ, Đức Cha Cosma chia sẻ: ngài đã được gặp Cha cố I-Nha-xi-ô, từ năm 1968 tại Thủ Đức và lần gặp sau cùng là sáng ngày thứ Hai 28.11.2016. Lúc đó Đức cha có hỏi thăm, ngài cũng không biết nữa. Nhưng Đức Cha Cosma kể là có lần ngài thăm cha cố, có cha Tình SJ cùng đi, thì Đức cha được nghe cha cố kể truyện “Ngày xưa ở nước Do Thái, có một người được đức vua triệu vào yết kiến. Ông này sợ hãi, không biết có chuyện gì, liền đi thỉnh nài người bạn thứ nhất cùng đi. Nhưng anh này bảo: Tôi không dám đi. Ông đi mời người bạn thứ hai, anh này nói: Tôi chỉ dám đi với anh đến cổng đền vua thôi. Mời đến người bạn thứ ba, thì anh này nói: được rồi, tôi sẽ cùng đi với anh đến trước mặt Đức vua. Nếu vua thưởng thì cùng hưởng, nếu vua phạt thì cùng chịu“! Ba người bạn đó là gì? Đó là Tiền tài, Danh vọng, Nhân đức. Người bạn thứ nhất : Tiền, khi chết, không đi với ta được. Người bạn thứ hai là Tình, khi ta chết, cũng bỏ ta giữa đường. Còn người bạn thứ ba là “Nhân đức” sẽ theo ta mãi đến tòa Chúa. Đức Cha Cosma kết luận : “Tôi ghi nhớ truyện đó, và để tâm học sống ý nghĩa câu truyện trong cuộc đời tôi.“

Nguồn: giadinhbacninh.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo phó. Photo by Lm Giuse Nguyễn Mạnh Tăng. Nguồn ảnh: giadinhbacninh.com

unnamed-3 unnamed-4

unnamed-5 unnamed-9

unnamed-13 unnamed-14

unnamed-17 unnamed-19