South_Africa_2010Trận đấu diễn ra lúc rạng sáng 30 tháng 6, giữa Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, với tỷ số 1-0, khiến giới cá cược ở Sài Gòn vui như Tết bởi đa số thắng lớn. Tuy nhiên, trọng tài vẫn là chủ đề hâm nóng các cuộc bàn luận về World Cup 2010. Trong trận Tây Ban Nha-Bồ Ðào Nha, trọng tài tiếp tục phạm sai lầm khi bị cầu thủ Capdevila lừa để rồi rút thẻ đỏ đuổi Costa ra khỏi sân vào phút 89. 

Dù vòng 1/16 đã chấm dứt, trái bóng Jabulani đã tạm ngưng lăn trên các sân cỏ ở Nam Phi trong hai ngày, nhưng những cuộc bàn luận về World Cup 2010, ở những quán cà phê, các văn phòng, vẫn hết sức rộn ràng. Thiên hạ, đặc biệt là giới cá cược, đang thảo luận xem nên chọn đội nào, tỷ lệ ra sao khi vòng tứ kết bắt đầu.

World Cup 2010 có quá nhiều bất ngờ nên túi của phần lớn giới mê cá cược... trắng phau! Thua càng đậm càng muốn gỡ, càng muốn gỡ càng thua đậm. Ai cũng thấy như thế nhưng ít ai tránh được.

                            115355-big_WC-SG-30061aa          

    Các khu “Tây ba lô” ở Sài Gòn sáng trưng. Mọi người đang luận bàn về tứ kết. (Hình:TT/Người Việt)

Ðã có những dấu hiệu cho thấy thiên hạ đã ngưng phán đoán để cầu đến thần thánh và bói toán. Vợ một người bạn tôi kêu “Trời” khi anh và các chiến hữu nhờ thầy bói chọn giúp cửa để đặt cược. Tuy đã “bắt” Nhật theo lời “thầy” trong trận Nhật-Paraguay, diễn ra vào tối 29 tháng 6 nhưng vẫn... thua. Vợ của anh bạn kể, khi bị cô ấy cự, bạn tôi chống chế: Theo... thầy năm trận, chỉ thua... một trận. Tính ra vẫn khá hơn là... đoán mò!

Hóa ra bóng đá vẫn chừa chỗ cho... bói toán và bói toán không chỉ có đất sống ở Sài Gòn. Nghe nói tại Ðức, dân Ðức cũng đang nghiêng ngó xem “thầy bạch tuộc” nói gì.

Trước đó, “thầy” đã dự đoán kết quả các trận có Ðức tham chiến và chưa bao giờ “thầy bạch tuộc” dự đoán sai. Chẳng hạn, trước khi Ðức “đụng” Anh, “thầy bạch tuộc” có lưỡng lự đôi chút rồi cuối cùng vẫn chọn Ðức và đúng là Ðức đã thắng! Giới cá cược ở Ðức theo “thầy” nên trúng... đậm! Sài Gòn hiện chưa có “thầy” nào “danh vang bốn bể” như “thầy bạch tuộc”!

Ngoài bói toán, hình như dân ghiền bóng đá khắp thế giới còn tin vào những chuyện gần như không còn ai tin, khi đã hết thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Ví dụ, sau sự kiện Anh thua Ðức, nhiều người ủng hộ đội Anh cho rằng, kết cục đáng buồn đó là lỗi của Rooney.

Rooney vốn dĩ là một gã có “hệ lông phát triển rất mạnh.” Trước trận đấu với Ðức, không hiểu tại sao Rooney lại cạo sạch lông trên ngực. Nhiều người ủng hộ đội Anh giải thích, đây là lý do khiến phong độ của Rooney sút giảm thê thảm và tuyển Anh thảm bại vì dính líu tới sự xúi quẩy ấy!..

Có lẽ, nhờ trái bóng Jabulani tạm ngưng lăn trên các sân cỏ ở Nam Phi trong hai ngày, nên chiều 30 tháng 6, nhịp sinh hoạt ở Sài Gòn chậm hẳn lại. Không còn cảnh thiên hạ vội vã rời nơi làm việc để về nhà hay đến các điểm hẹn, chờ xem World Cup 2010.

Cho đến nay, những nhận định về vòng tứ kết có thể tóm gọn trong vài điểm. Thứ nhất, hóa ra Nam Mỹ và Châu Âu vẫn là những khu vực trội nhất trong làng bóng đá thế giới. Thứ hai, Brazil là ứng cử viên số 1 của danh hiệu vô địch World Cup 2010, kế đó là Argentina.

Tới đây có lẽ phải nhắc thêm một chút về “thầy bạch tuộc.” Theo “thầy,” Argentina sẽ phơi áo trước Ðức. Tuyên bố này đang khiến cổ động viên của Argentina lo ngay ngáy. Một người bạn tôi bảo, nếu Ðức thua Argentina ở vòng tứ kết, có thể “thầy bạch tuộc” sẽ bị thiên hạ đem đi... “tuột” da và xơi tái!

Do World Cup kéo dài cả tháng, đã thành “nếp,” đêm nay, 30 tháng 6, nhiều người Sài Gòn khó chịu vì không có trận đấu nào để... coi. Họ sẽ phải... chịu đựng cảm giác thiếu thốn đó cho tới tối 2 tháng 7. Thời điểm khai diễn vòng tứ kết!

Trân Thục/Người Việt 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch