Trong chuyến về Việt Nam thăm Quê Hương và gia đình, Linh mục Trần Bình Trọng bị đau trên máy bay. Tới Phi Trường Tân Sơn Nhất, các cháu đưa vào Bệnh Viện Tâm Anh, được đánh giá là bệnh viện số 1 trong các bệnh viện tư tại Việt Nam. Bệnh viện xét nghiệm, thấy có vấn đề về sức khoẻ. Tuyến tiền liệt phát triển làm cản trở niệu đạo.
Ngày 27 Tháng 8, 2025 lúc 7:30 sáng, Bác sĩ cho xét nghiệm cuối cùng về những bộ phận thiết yếu trong cơ thể. Mọi thứ đều thuận lợi cho ca mổ. Bác sĩ cho gây mê. Ca mổ kéo dài 1 giờ 30 phút. Khi tỉnh dậy, bệnh nhân kể lại: không biết mình đang ở đâu, cảnh quan trong phòng thực hay hư, và kêu la vì đau. Tay chân vùng vẫy cố thoát ra khỏi giường, nhưng hai tay bị cột vào bệ chắn giường, kêu van nài xin y tá cho về phòng riêng. Y tá chỉ biết trấn an. Bác sĩ mô tả phản ứng của bệnh nhân lúc đó là bị hoảng loạn. Cuối cùng y tá cũng đun giường vào phòng bệnh nhân cho uống thuốc giảm đau.
Ngày 1 Tháng 9, Bác sĩ cho xuất viện về nhà các cháu để uống thuốc. Sau 5 ngày trở lại nhà thương tái khám lần 1. Bác sĩ cho siêu âm bang quan. Bác sĩ lại cho về nhà với thuốc uống cho 5 ngày
Các cháu đưa bệnh nhận trở lại nhà thương tái khám lần 2. Bác sĩ cho về nhà lần 3 với thuốc uống mà không phải trở lại nhà thương tái khám. Các cháu chăm sóc chu đáo. Hầu hết các cháu đề đến thăm gồn cả các cháu ở xa.
Ngày 18 Tháng 9, Cha Trọng đã bay trở lại Mĩ trên mấy chuyến bay cộng lại kéo dài khoảng 20 giờ, không kể thời giờ đợi chờ tại hai phi trường trong tâm tình cảm tạ và ghi ơn Chúa đã cứu chữa và xin độc giả cầu nguyện.
Tưởng cũng nên biết Linh mục Trần Bình Trọng đã khởi xướng và điều hành báo mạng: www.mucvuvanbut.net. Sau mấy tháng ngưng hoạt động, nay báo đã được cập nhật hoá trở lại.
Mục Vụ Văn Bút