011482-180x120Karaganda, Kazakhstan – Theo CNA, hôm Chuá nhật, 09.09.2012 vừa qua trong vùng thảo nguyên mênh mông của Trung Á, một đền thờ dành riêng kính nhớ mẹ Maria Fatima được khánh thành.

Nhà thờ này toạ lạc tại thành phố Karaganda, phía bắc Kazakhstan. Đây là địa danh nổi tiếng với quần thể nhà tù khổ sai, khắc nghiệt, tàn ác nhất của cộng sản Sô Viết tức nhà cầm quyền Liên Sô cũ. Nơi đây được văn hào nổi tiếng cuả Nga là Alexander Solzhenitsyn mô tả chi tiết trong tác phẩm “Quần Đảo Ngục Tù” làm chấn động lương tâm thế giới. Nhà văn đã phải ở trong trại tù này, và bị tra tấn bằng đủ mọi cách, tưởng rằng phải bỏ xác trong những trại tù này, nhưng cuối cùng. ông đã thoát khỏi và được trao giải Nobel văn học vào năm 1970.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử Đức hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn , là đặc sứ của ngài trong buỗi lễ khánh thành.

Trong một thánh lễ trước ngày khánh thành, Hồng y Angelo Sodano đã cử hành để tưởng niệm và cầu nguyện cho những nạn nhân  cả chế độ cộng sản Sô Viết đã bỏ mạng tại Quần Đảo Ngục Tù này.

Một buổi hoà nhạc Mozart theo cung cách chiêu hồn tử sĩ được biểu diễn để tưởng niệm những nạn nhân cộng sản Sô Viết đã chết đau khổ tại đây đã được tổ chức.

Lý Liêm, VRNs