GMVNGHCGTG_Thumb_61001242WHĐ / Rome Reports (22.03.2010) – Hơn 400 thanh niên Israel, Palestine và Italia sẽ cùng tham gia cuộc chạy vì hoà bình tại Thánh Địa. Bằng cách chạy, họ hy vọng sẽ xây dựng lại những gì chiến tranh, đau khổ và thù hận đã phá hủy. Sự kiện này được gọi là JPII Games và sẽ diễn ra từ 21 đến 28 tháng 4-2010.

Đức ông Liberio Anreatta, Phó chủ tịch của Tổ chức Hành hương Opera Romana nói: “Chúng tôi muốn tạo nhiều hoạt động cho các thế hệ trẻ, những người chưa trải nghiệm chiến tranh và lòng thù hận như cha mẹ của họ. Và chúng tôi tin rằng hành hương và thể thao là hai kinh nghiệm hữu ích để giúp nhau vượt qua những khó khăn và chia rẽ.”

Đây là một sự kiện Thế vận độc đáo, vì nó cũng được coi là một cuộc hành hương. Tổ chức Hành hương Opera Romana đã hợp tác với Trung tâm thể thao Italia để làm cho 8 ngày tranh tài này thành một cuộc gặp gỡ của các nền văn hóa nơi vùng đất Kitô giáo khai sinh.

Ông Massimo Achini, Giám đốc Trung tâm thể thao Italia cho biết lý do dùng tên Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II để đặt tên cho cuộc tranh tài thể thao này: “Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng giải thích, một cách rất độc đáo, về các giá trị mục vụ và giáo dục của thể thao. Đó là lý do tại sao chúng tôi đặt tên cho cuộc tranh tài này là Gioan Phaolô II. Chúng tôi chắc rằng ngài sẽ cùng chạy với chúng tôi và ngài sẽ tự hào về sáng kiến đơn giản nhưng mang tính biểu tượng này.”

Đường chạy marathon chính dài 10 km từ Bethlehem đến Jerusalem. Nhưng JPII Games cũng bao gồm bơi lội, đua xe đạp và bóng chuyền.

“Chúng tôi hy vọng cuộc hành hương-chạy marathon lớn này, sự kiện thể thao ở Jerusalem này sẽ là một phương tiện truyền bá hòa bình. Đó là lý do chúng tôi thực sự mong có các tên tuổi lớn trong làng thể thao thế giới sẽ tham gia tranh tài.”

“Trong những ngày này, chúng tôi muốn cho thấy rằng thể thao không chỉ là cách rèn luyện sức khoẻ, nhưng còn là dịp để những người trẻ có thể cùng chơi, cùng chạy và cùng bơi lội. Và để các đối thủ kết thân với nhau.

PV