CN 33 TN, B: Cánh Chung: Lời Đe Dọa hay Niềm Hy Vọng Vĩ Đại?
- Chi tiết
- Chuyên mục: Chiêm niệ̣m Năm B / Nhiều Tác giả khách
- Được đăng: Thứ bảy, 14 Tháng 11 2009 00:20
- Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB
- Lượt xem: 4684
Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B
Đã từ lâu tôi luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi này mỗi khi đề cập tới sự phán xét. Khi thăm viếng một tòa giám mục nọ tôi được chỉ cho thấy một tòa nhà lớn đang được xây dựng trong khuôn viên. Vị giám mục giới thiệu đó là ‘tòa nhà cánh chung’, trong đó có các cảnh tượng phán xét, thiên đàng, hỏa ngục như thực. Trả lời thắc mắc của tôi là tại sao phải tốn phí bao nhiêu tiền của để xây dựng một công trình như thế, vị giám mục đã trịnh trọng giải thích: “Đó là bài giáo lý căn bản nhất; bình dân cần phải răn đe để tránh tội!”
Xem thêm: CN 33 TN, B: Cánh Chung: Lời Đe Dọa hay Niềm Hy Vọng Vĩ Đại?
Write comment (0 Comments)